Chương 652
Chương 652: Tập đoàn Nhiệt Sưu, Lý Thành bố cục, không hẹn mà hợp?
Đăng ngày 30/09/2026
19
Tại một tập đoàn truyền thông mạng xã hội.
Dưới tầng trệt.
Trong quán cà phê.
Lý Thành nhìn người đàn ông đối diện: "A Khôn đúng không? Việc tôi vừa nói, cậu làm được chứ?"
A Khôn: "Được chứ, quá đơn giản! Việc khác thì tôi chịu, chứ chuyện lên top tìm kiếm thì tôi nắm quyền trong tay. Chỉ cần có chút tương tác là tôi đẩy lên ngay."
Lý Thành: "Tốt!"
Hắn đưa mấy tấm ảnh sang.
Bức đầu tiên chụp một sao nữ đang khá nổi tiếng đội mũ lưỡi trai, xếp hàng mua Bách Vị Trà Sữa. Chẳng biết chụp từ góc nào mà dù đội mũ, gương mặt thanh tú của cô nàng vẫn hiện lên rõ mồn một.
Bức thứ hai vẫn là cô nàng, đang cầm ly Bách Vị Trà Sữa mỉm cười.
Bức thứ ba là cảnh ngày hôm sau cô nàng lại tiếp tục đến xếp hàng...
Lý Thành: "Tôi sẽ để đám thợ săn ảnh tung mấy tấm này lên trước nhằm gây chú ý, sau đó thuê người vào kích động dư luận trên mạng, phần còn lại trông cậy vào cậu."
A Khôn: "Chuyện nhỏ! Bảo đẩy khơi khơi lên vị trí số một thì còn khó, chứ có ảnh sao đang nổi lén đi mua trà sữa thế này thì dễ ợt, nằm gọn trong quyền hạn của tôi."
"Thế thì tốt!"
Lý Thành đẩy một bọc giấy xi măng sang: "Trong này có hai trăm nghìn tệ. Cậu cứ đẩy việc này lên top một tìm kiếm, xong xuôi tôi đưa thêm hai trăm nghìn nữa."
A Khôn: "Sếp hào phóng quá!"
Hai người trao đổi nhanh vài chi tiết tiếp theo, A Khôn liền rời đi, rảo bước vào tòa nhà trụ sở phía trước.
Bên trong tòa nhà.
Rất nhiều nhân viên đang cắm cúi gõ bàn phím, chốc chốc lại kiểm tra lưu lượng truy cập.
Trong một phòng làm việc.
Gã sếp phụ trách mảng bảng xếp hạng đang gục đầu xuống bàn nghỉ ngơi, trong đầu vẫn còn váng vất vì chầu nhậu tối qua.
A Khôn thong thả về lại chỗ ngồi, nhìn những người khác đang cắm mặt làm việc rồi bĩu môi:
"Đúng là một lũ trâu ngựa!"
"Chỉ biết cắm đầu cắm cổ cày cuốc, mấy đồng lương còi cọc đó tiêu đến kiếp nào mới đủ?"
"Ôm cả nồi vàng mà không biết lấy, tưởng cứ chăm chỉ làm việc là được thăng chức chắc?"
"Nhảm nhí..."
"Thời buổi này không có quan hệ thì phải có tiền."
A Khôn vỗ vỗ vào cái bọc giấy.
Hai trăm nghìn!
Đủ cho đám trâu ngựa kia cày hai năm, thế mà mình lại kiếm được dễ như trở bàn tay. Không thế thì sao mình mua được nhà, tậu được xe, trong khi tụi nó chỉ biết cày sống cày chết mà chẳng ngóc đầu lên nổi? Hắn cúi nhìn túi giấy, vô cùng tiếc của rút ra năm cọc rồi bọc lại bằng tờ báo, sau đó nhanh chân đi sang phòng sếp:
Cộc! Cộc! Cộc!
"Vào đi..."
Vị lãnh đạo ngái ngủ nhìn A Khôn bước vào: "A Khôn à, có việc gì thế?"
"Dạ không có gì ạ."
A Khôn xua tay: "Chỉ là hôm nay có tờ báo mới gửi tới, nội dung hay lắm, em mang qua mời sếp xem..."
Hắn đặt bọc báo gói năm cọc tiền lên trước mặt sếp, vẻ mặt nịnh nọt:
"Sếp xem hộ em, chuyện thăng chức trưởng phòng của em dạo nọ..."
Bốp! Bốp!
Vị lãnh đạo sờ sờ bọc báo, nhìn A Khôn cười: "Yên tâm đi, người tốt hay không tôi chỉ cần nắn độ dày tờ báo là biết ngay. Cậu ấy à, tốt lắm, rất biết điều!"
"Lần tới đề xuất danh sách lên cấp trên, tôi nhất định sẽ xếp tên cậu ở vị trí đầu tiên, cứ yên tâm."
A Khôn tiếp tục cười làm lành: "Dạ, thế lần tới là bao lâu nữa vậy sếp?"
Vị lãnh đạo: "Sắp rồi..."
Mấy phút sau.
A Khôn bước ra khỏi phòng lãnh đạo với vẻ mặt sa sầm: "Nhổ vào... chỉ giỏi vẽ bánh vẽ. Trong vòng ba tháng nữa mà ông không cho tôi lên chức trưởng phòng, xem tôi xử ông thế nào..."
...
Trong phòng làm việc.
Vị lãnh đạo tiện tay nhét bọc báo vào cặp da: "Hừ... Cho cậu lên trưởng phòng thì ai kiếm tiền cho tôi nữa? Cậu tưởng tôi không biết thằng ranh cậu chấm mút được bao nhiêu chắc? Trẻ tuổi mà to gan dám vơ vét như cậu giờ hiếm lắm, phải giữ cậu lại mới được."
"Thả cho cậu lên chức, khéo lại gây ra chuyện tày đình gì đó rồi kéo luôn cả tôi xuống nước."
"Cứ đợi đấy..."
Bốp! Bốp!
Gã lại vỗ vỗ vào bọc báo: "Thằng ranh này dám đưa cho mình ngần này, chẳng lẽ nó bán luôn cả vị trí top một rồi?"
...
Dưới tầng trệt.
Lý Thành nhanh chóng bước lên một chiếc Bentley, ở ghế phụ có một cô gái trông rất có khí chất đang ngồi.
Nếu người qua đường nhìn thấy mặt cô gái này, chắc chắn sẽ nhận ra ngay đó là ngôi sao đang nổi:
Vu Linh!
Cũng chính là nhân vật chính trong mấy tấm ảnh Lý Thành vừa đưa ra.
Lý Thành: "Lát nữa tôi sẽ bảo cánh thợ săn ảnh tung ảnh lên để dấy lên dư luận. Nửa tiếng sau cô cứ công khai lên tiếng đáp lại: bảo là tình cờ uống thử Bách Vị Trà Sữa thấy ngon quá chừng, nhưng sợ bị người đại diện cằn nhằn nên ngày nào cũng phải tranh thủ lúc rảnh rỗi lén lút ra xếp hàng mua..."
Hắn nhanh chóng dàn dựng kịch bản truyền thông cho Vu Linh.
Đúng vậy!
Sau nhiều đợt quảng bá không mấy hiệu quả, Lý Thành đã thức trắng mấy đêm liền suy nghĩ nát óc, cuối cùng cũng nảy ra một kế hoạch PR khá ổn: thay vì mời minh tinh làm đại diện thương hiệu, chẳng thà bỏ tiền thuê họ lén đi mua Bách Vị Trà Sữa ngoài đời thực, rồi để bên thứ ba chụp lại phát tán lên mạng. Làm vậy hiệu ứng thu về còn tốt hơn nhiều. Vì thế, hắn mới cắn răng chi đậm để mời một ngôi sao hạng nặng đang rất nổi tiếng.
Vu Linh: "Không thành vấn đề!"
Lý Thành: "Tiền thù lao còn lại ngày mai tôi sẽ bảo công ty chuyển khoản cho cô, đảm bảo không thiếu một cắc."
Vu Linh: "Tôi tin anh... Anh thông minh lắm, chiêu trò này tôi nghĩ chắc chắn sẽ thành công."
Kế hoạch truyền thông!
Có những kế hoạch truyền thông chẳng ai đoán trước được có gây sốt hay không, thậm chí trước khi bùng nổ còn chẳng ai tin nó sẽ làm nên chuyện. Nhưng có những kế hoạch thì lại khác hẳn, chẳng hạn như trò cho người nổi tiếng lén đi mua trà sữa rồi nhờ bên thứ ba bóc phốt như Lý Thành nghĩ ra. Cô chỉ cần nhìn qua là biết nó có tiềm năng bùng nổ cực lớn, thế nên câu vừa rồi cũng chẳng phải nịnh bợ gì. Còn về lý do nhận lời vụ này?
Nói thừa! Thời buổi này, một hợp đồng vừa chẳng lo dính rủi ro đại diện hình ảnh lại vừa được trả bộn tiền, đứa nào ngu mới không nhận.
Dù là sao đang hot có vô số nhãn hàng tìm tới, nhưng cũng không phải bên nào cô cũng nhận bừa được. Rất nhiều thương hiệu đòi hỏi vô số ràng buộc khắt khe kèm theo mức bồi thường vi phạm hợp đồng trên trời, nhưng hợp tác với Bách Vị Trà Sữa thì hoàn toàn khác.
Đây... đâu phải là làm người đại diện.
Đây chỉ là hợp tác truyền thông, mua đứt bán đoạn một lần là xong, về sau chẳng có nguy cơ phạm hợp đồng gì cả, hơn nữa hình tượng bình dân cô đang xây dựng cũng rất khớp.
Chưa kể khí chất tinh anh chốn thương trường của Lý Thành cũng rất hút mắt, ngay từ lần đầu gặp đã khiến cô phải nhìn bằng con mắt khác. Với giới minh tinh trong showbiz, kiểu người trẻ tuổi, nhiều tiền lại đầy tiềm năng như Lý Thành quả thực vô cùng hấp dẫn, và Vu Linh cũng chẳng phải ngoại lệ.
Tiếc là Lý Thành chẳng có chút hứng thú nào với cô. Đừng nói đến chuyện hắn vốn dĩ đang theo đuổi Cố Xuyên, kể cả không có Cố Xuyên thì Vu Linh cũng chẳng bao giờ lọt vào mắt xanh của hắn.
Vu Linh: "Tụi mình đi..."
Lý Thành: "Về chỗ ở của cô!"
Vu Linh: "Hơi nhanh quá không anh!"
Lý Thành: "Nhanh gì! Việc đã bàn xong xuôi cả rồi, giờ chỉ cần chờ mọi chuyện bùng nổ thôi."
Hai mươi phút sau.
Lý Thành lái xe rời khỏi khu nhà Vu Linh ở, bỏ lại cô nàng đứng bơ vơ giữa gió lạnh ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Về đến nơi ở.
Lý Thành mệt mỏi ngã vật ra ngủ thiếp đi, miệng lẩm bẩm: "Ngày mai, tao sẽ cho Hắc Long sáng mắt ra xem ai mới là kẻ thống trị. Đừng tưởng mỗi chúng mày biết làm truyền thông, tao... Lý Thành này cũng chẳng kém đâu... chẳng kém đâu..."
