Chương 653
Chương 653: Bách Vị Trà Sữa tuyên truyền nổi lên, chớp mắt rơi rụng, Bá Vương xuất hiện
Đăng ngày 30/09/2026
19
Hai tiếng sau.
Mệnh lệnh của Lý Thành được thi hành, mấy tấm ảnh hắn cho người chụp cảnh ngôi sao đang hot Vu Linh lén lút xếp hàng mua Bách Vị Trà Sữa bắt đầu lan truyền chóng mặt trên mạng.
Ba tiếng sau.
Đích thân Vu Linh lên mạng xã hội lên tiếng phản hồi, kéo theo lượng lớn người hâm mộ ùa theo hưởng ứng.
Bốn tiếng sau.
A Khôn ngồi trước máy tính gõ lạch cạch vài cái, trực tiếp đẩy vụ việc của Bách Vị Trà Sữa lên top một thịnh hành, rồi ung dung ngả người ra ghế đung đưa:
"Dân đen ta đây, hôm nay thật vui..."
Đúng lúc hắn đang hí hửng.
Bỗng nhiên.
Hai bên cùng lúc vang lên tiếng thốt lên kinh ngạc:
"Ối dồi, vụ minh tinh uống trà sữa này tăng nhiệt nhanh quá, kinh thật đấy..."
"Rốt cuộc trà sữa gì mà ngon thế nhỉ? Minh tinh cũng ngày nào cũng uống à?"
"Độ hot này bị làm giả rồi chứ gì?"
Làm giả!
A Khôn giật mình, như mèo bị dẫm phải đuôi trừng mắt lên: "Đùa gì thế? Làm giả cái gì mà làm giả, minh tinh đang hot ngày nào cũng uống trà sữa thì lên nhiệt chẳng phải quá bình thường à?"
Câu này vừa thốt ra.
Mấy nhân viên khác đều bất giác quay sang nhìn hắn.
A Khôn: "Sao hả? Không bình thường chắc? Hành vi lén lút uống trà sữa của mấy sao đang hot kiểu này chắc chắn sẽ nổi, có lên top một thịnh hành cũng là bình thường."
Mọi người: "..."
Chẳng ai muốn cãi tay đôi với A Khôn, dù sao ai cũng biết quan hệ giữa hắn với sếp rất tốt.
Nhưng vẫn có người nói: "Minh tinh lén uống trà sữa thì nổi là bình thường, nhưng đằng này nổi quá đà rồi, trên bảng thịnh hành toàn là nó."
A Khôn: "Lên thì lên thôi chứ sao, người ta là Vu Linh, có sức hút thế đấy."
Vu Linh?
Mọi người ngớ ra.
Có người hỏi: "Vu Linh cũng uống Bá Vương Trà này à? Sao tôi không thấy trong ảnh nhỉ?"
Người khác nói: "Chắc minh tinh uống Bá Vương Trà nhiều quá, bảng xếp hạng không đủ chỗ chứa luôn rồi."
Lại có người thắc mắc: "Cái Bá Vương Trà này rốt cuộc là thương hiệu gì thế? Sao trước giờ tôi chưa từng nghe nói?"
Bá Vương Trà?
Bảng thịnh hành không đủ chỗ?
A Khôn: ∑(O_O;)
Khoan đã...
Mọi người đang nói gì cơ?
Trực giác mách bảo hắn dường như có gì đó sai sai, không kịp nghĩ nhiều liền cúi đầu nhìn vào máy tính.
Giây tiếp theo.
Hắn đứng hình, trợn tròn mắt không thể tin nổi.
Vừa nhìn đã thấy tiêu đề lén lút dùng quyền hạn đẩy lên top một của hắn: "Vu Linh lén lút đi mua trà sữa" đã bị thay thế.
"[Gà cưng đang hot: ***, tại đoàn phim Hoành Điếm uống Bá Vương Trà ba ngày liền, ảnh đế cùng đoàn cũng đang uống.]"
Cái gì cơ?
A Khôn: "Vô lý! Rõ ràng mình ghim top một rồi sao lại bị đè xuống được, trừ phi..."
Hắn nhìn sang phần đuôi của từ khóa top một, quả nhiên phía sau tiêu đề có chữ: (Bạo)
Bạo!
Đồng nghĩa với việc chủ đề này trong thời gian ngắn có quá nhiều người bàn tán trên mạng, đã kích hoạt cơ chế tự động của hệ thống, trực tiếp đẩy thẳng lên top một thịnh hành.
A Khôn: "Mình vừa đẩy Bách Vị Trà Sữa lên thì bên kia lại nhảy ra cái Bá Vương Trà, đã thế còn mời cả sao nam đang hot nữa chứ."
Phải biết rằng trong giới giải trí, độ hút lưu lượng bẩm sinh của sao nữ kém xa sao nam.
Hiện tại fan đu idol phần lớn là phái nữ, mà con gái dĩ nhiên thích đu sao nam hơn, thế nên giá trị thương mại và hiệu ứng tuyên truyền của sao nam cũng cao hơn sao nữ rất nhiều.
"Mẹ kiếp..."
A Khôn lẩm bẩm: "Chẳng phải chỉ là một thằng mặt trắng uống trà sữa thôi sao? Thế mà cũng bùng nổ được à? Điên thật!"
"Nhưng mấy cái tiêu đề bạo này không giữ được bao lâu đâu, lát nữa tụt xuống mình lại đẩy Bách Vị lên."
Đang nghĩ ngợi, hắn vô thức liếc xuống phía dưới vài dòng, rồi chết sững tại chỗ, há hốc mồm hồi lâu không nói nên lời.
Trong tầm mắt.
Mấy dòng thịnh hành phía dưới lần lượt là:
[Ảnh đế ba mảng tại đoàn phim nốc Bá Vương Trà ừng ực, đến phim truyền hình cũng chẳng thèm đóng.]
[Tác phẩm đầu tay của thiên hậu ** đang quay, lơ là công việc chính, ngày nào cũng uống Bá Vương Trà.]
[Rốt cuộc Bá Vương Trà này ngon cỡ nào, sao lại trở thành món ruột của các minh tinh Hoành Điếm?]
[.........]
Nhìn liền một mạch bảy tám dòng đều rành rành liên quan đến Bá Vương Trà, hơn nữa cái nào cũng gắn với những minh tinh hot rần rần, kéo xuống dưới cách vài dòng lại thấy các từ khóa về Bá Vương Trà: nào là đồ uống cùng mẫu với sao, dòng sản phẩm phong cách cổ phong... vân vân.
Mẹ... nó chứ!!!
Mặt A Khôn nghệt ra vì cạn lời, hắn bàng hoàng nhận thấy từ khóa Bách Vị Trà Sữa mà mình dùng quyền hạn cắn răng đẩy lên giờ chỉ lẹt đẹt ở hạng mười, thậm chí còn có dấu hiệu tụt tiếp.
Chết tiệt...
A Khôn: "Cái Bá Vương Trà này rốt cuộc là trò gì? Chui từ xó nào ra thế? Làm gì không làm lại cứ phải làm trà sữa, thế này chẳng phải đụng hàng chan chát với Bách Vị Trà Sữa à?"
Là nhân viên của công ty quản lý bảng thịnh hành, hắn quá rõ mấy từ khóa này chắc chắn có dính líu đến công ty đứng sau Bá Vương Trà.
"Thật không ngờ..."
A Khôn lẩm bẩm: "Mình cứ ngỡ Lý Thành đã đủ khôn ngoan, chịu chi lắm rồi, không ngờ còn có kẻ khôn hơn, vung tay bạo hơn. Mời từng ấy minh tinh đóng kịch uống Bá Vương Trà thì phải tốn bao nhiêu tiền? Đúng là cạn lời..."
Hắn quay sang bảo các đồng nghiệp khác: "Mọi người mau tra xem cái Bá Vương Trà này là thế nào? Sao tự nhiên nhiệt độ cao thế, có phải lỗi hệ thống bên mình không..."
Các đồng nghiệp khác: "..."
Không phải vừa nãy cậu bảo bình thường lắm sao? Lật mặt nhanh thế thật đấy à?
A Khôn chẳng hơi đâu bận tâm suy nghĩ của đám người này, hắn cúi đầu tiếp tục thao tác trên máy tính, lại một lần nữa lợi dụng lỗ hổng hệ thống và dùng quyền hạn đẩy thứ hạng của Bách Vị Trà Sữa lên.
Dù không thể vượt qua mấy tiêu đề gắn nhãn [Bạo], nhưng ít nhất cũng lọt vào top năm.
Phòng làm việc.
Tít tít...
Vị sếp đang gục trên bàn nghỉ trưa giật mình mở mắt, kinh ngạc nhìn cảnh báo trên màn hình máy tính, ngay sau đó ông ta cũng thấy những từ khóa phóng đại về Bá Vương Trà, gần như thâu tóm quá nửa giao diện bảng thịnh hành.
Sếp: "Cái quái gì thế này? Đùa nhau à? Sao lại có nhiều minh tinh quảng cáo cho Bá Vương Trà thế... Không phải là ghép ảnh đấy chứ?"
"Khoan đã... Chẳng lẽ là thằng nhãi A Khôn làm? Nó điên rồi sao, rốt cuộc nó nhận của người ta bao nhiêu tiền thế?"
"Chẳng lẽ nó không biết làm trò lớn thế này chắc chắn sẽ kinh động đến các sếp lớn bên trên à?"
"Không xong..."
"Mình phải phủi sạch quan hệ với nó, bằng không tra đến đầu mình là toi đời."
Nghĩ đến đây.
Ông ta lập tức nhấc điện thoại báo cáo lên cấp trên:
"Đúng ạ! Sếp! Hôm nay thằng A Khôn cầm tiền đút lót tôi, tôi vờ nhận để xem nó định giở trò gì."
"Không ngờ thằng A Khôn to gan như vậy, trực tiếp thao túng bảng thịnh hành, tạo ra bao nhiêu tiêu đề bạo... Tám phần mười là nó xâm nhập vào quyền hạn cốt lõi của hệ thống công ty rồi..."
"Vâng... Sếp... Rõ rồi... Tôi đi làm ngay..."
Lát sau.
Ông ta cúp máy, lau mồ hôi hột: "Suýt chết. Nghe giọng sếp lớn bên trên cũng đã để ý vụ này và chuẩn bị điều tra triệt để rồi, coi như mình nhanh chân thoát được một kiếp."
Nhưng ông ta hoàn toàn không ngờ tới, đợt điều tra triệt để lần này của cấp trên lại phát hiện lượng truy cập của Bá Vương Trà hoàn toàn bình thường.
Trái lại, tình cờ thế nào lại tóm được chuyện Bách Vị Trà Sữa mua thứ hạng, sang ngày thứ hai đã tống A Khôn vào tù...
