Chương 5
Chương 5: Tổng hợp tin tức Tề quốc (1)
Đăng ngày 06/10/2026
19
[Phong Thổ Dị Vực]
Bê bối tình ái của Tề Tương công tiếp tục lan rộng
[Tin Lộ Đầu Xã] Giữa hai nước Tề - Lỗ vừa xảy ra vụ bê bối ngoại giao chấn động. Lỗ Hoàn công đưa phu nhân sang thăm nước Tề, nào ngờ Tề Tương công lại thông gian với Lỗ phu nhân Văn Khương, tròng lên đầu quốc vương nước Lỗ một chiếc sừng to tướng. Tề Tương công tên là Chư Nhi, người nước Tề mắng hắn là "Trư Nhi" - đứa con của lợn.
Người trong cuộc tiết lộ, Văn Khương chính là nàng công chúa năm xưa phụ thân định gả cho Hốt, con trai Trịnh Trang công, nhưng bị Hốt cự tuyệt. Truyền thông nhận định Hốt quả có mắt nhìn người, bằng không ắt đã phải đội chiếc nón xanh này.
Được biết, Tề Tương công vốn mang dòng máu phong lưu đa tình bẩm sinh, trước khi lên làm tổng thống đã tằng tịu với Lỗ phu nhân, lần này chỉ là "ngựa quen đường cũ". Giới phê bình nhận định thứ bị Tề Tương công chà đạp nào chỉ có nghi lễ ngoại giao, mà còn cả luân thường đạo lý, bởi lẽ Lỗ phu nhân chính là em gái ruột của hắn, hành vi thông gian giữa hai người thực chất là loạn luân. Lễ chế nhà Chu vô cùng nghiêm ngặt, theo quy định tông pháp Đại Chu, quý tộc cùng họ không được kết hôn, huống chi là anh em ruột thịt, việc làm của Tề Tương công quả là nghịch đạo bại luân.
Theo nguồn tin khác, Tề Tương công cưới cả đàn thê thiếp, toàn bậc quốc sắc thiên hương, song hắn lại vứt bỏ họ sang một bên, chỉ cùng em gái Văn Khương hẹn hò dưới hoa trước nguyệt, làm một đôi si nam oán nữ, gây lãng phí tài sản và tài nguyên nghiêm trọng. Một bộ phận cung nữ bất mãn trước sự lạnh nhạt của Tề Tương công, không muốn uổng phí thanh xuân phơi phới, bèn vụng trộm với đám trai tân thời ngoài cung, dẫn đến thất thoát tài sản nhà nước.
Sau khi vụ dan díu bại lộ, Lỗ Hoàn công lập tức mắng xối xả phu nhân ngay tại nhà khách, chỉ trích nàng biến chuyến thăm cấp nhà nước thành chuyến thăm giường chiếu, đồng thời mắng chửi anh em Tề Tương công không bằng heo chó, nước Tề là loài cầm thú.
Giới thạo tin cho hay Lỗ phu nhân cũng chẳng phải hạng vừa, nàng ăn miếng trả miếng, vạch trần chuyện Lỗ Hoàn công năm xưa vì đoạt ngôi báu mà ra tay giết chết anh ruột. Nàng mắng ngược Lỗ Hoàn công là dã thú, nước Lỗ là xứ sở dã thú.
Lỗ Hoàn công giáng cho phu nhân một bạt tai.
Bị tát, Lỗ phu nhân chạy sang khóc lóc với Tề Tương công, Tề Tương công hứa sẽ báo thù cho người tình kiêm em gái. Hắn tính kế chuốc say Lỗ Hoàn công rồi thủ tiêu.
Tề Tương công ép Lỗ Hoàn công dự yến tiệc. Trong bữa tiệc, Tề Tương công làm ra vẻ nhiệt tình, nói rằng băng là thứ nước lạnh lùng, còn rượu là thứ nước nhiệt huyết. Nước Tề xưa nay luôn mến khách, khách quý đến đều phải tiếp đãi bằng rượu ngon. Dứt lời, hắn yêu cầu các quan viên nước Tề có mặt đều phải lên mời rượu Lỗ Hoàn công.
Các đại thần nước Tề dự tiệc có ba mươi người, họ thay phiên nhau lên chúc rượu, vừa mềm mỏng vừa cứng rắn ép Lỗ Hoàn công uống, kết quả Lỗ Hoàn công say mèm bất tỉnh nhân sự.
Tề Tương công lệnh cho tổng huấn luyện viên đội tuyển quyền anh quốc gia Bành Sinh bế Lỗ Hoàn công lên xe, thừa cơ giết chết Hoàn công rồi chở xác vứt ra ngoài đồng hoang.
Cứ như thế, nước Lỗ vừa thiệt phu nhân vừa mất đứt quân vương.
[Xuân Thu Đại Mộng Xã đưa tin] Bộ Ngoại giao nước Lỗ tổ chức họp báo thường kỳ, người phát ngôn Giả Ái Quốc đã trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Lỗ Hoàn công bị sát hại và Lỗ phu nhân bị tư thông. Người phát ngôn Giả Ái Quốc tuyên bố, nước Lỗ cảm thấy bất ngờ và vô cùng lấy làm tiếc trước sự cố đáng tiếc này, hy vọng phía Tề xuất phát từ đại cục quan hệ hai nước, xử lý thỏa đáng các vấn đề liên quan, đồng thời bảo đảm không để sự việc tương tự tái diễn. Nhằm sớm chấm dứt khủng hoảng ngoại giao, phía Lỗ sẵn sàng tăng cường trao đổi, phối hợp với phía Tề, đồng thời một lần nữa kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc giục nước Tề ngừng mọi hành động bạo lực. Người phát ngôn nhấn mạnh, hai nước Tề - Lỗ chung tay xử lý khủng hoảng ngoại giao là phù hợp với lợi ích căn bản của nhân dân hai nước, có lợi cho việc gìn giữ hình ảnh nước Tề như một nước lớn có trách nhiệm.
[Sở Liên Xã đưa tin] Vụ bê bối tình dục của Tề Tương công vấp phải sự lên án đồng loạt từ cộng đồng quốc tế. Dân chúng nước Lỗ tổ chức biểu tình tuần hành rầm rộ, phản đối hành vi vô đạo bất nhân của nước Tề, đồng thời yêu cầu nước Tề phải xin lỗi. Dưới áp lực dư luận, Tề Tương công buộc phải xử tử Bành Sinh để tạ lỗi với nước Lỗ, làn sóng phản đối trên trường quốc tế nhờ đó mới dần lắng xuống.
Một số cơ quan truyền thông còn tiết lộ thêm, Tề Tương công dâm loạn thành tính nhưng lại không có nổi một mụn con trai.
[Tin Tức Buổi Sáng]
Mất sạch uy tín, Tề Tương công mất nền tảng cầm quyền, nước Tề đổi ngôi đổi chủ
[Sở Liên Xã đưa tin] Nước Tề xảy ra cuộc chính biến chấn động thế giới, kẻ độc tài Tề Tương công bị phe đối lập trong nước ám sát, thủ lĩnh phe đối lập là Công Tôn Vô Tri tuyên bố đảm nhiệm chức vụ tổng thống lâm thời nước Tề.
Cuộc đảo chính được truyền thông gọi là "Mùa xuân nước Tề" này chỉ kéo dài đúng năm ngày là tuyên bố thành công.
Tin tức chấn động này lập tức chiếm trọn trang nhất của các hãng thông tấn lớn nhỏ trên toàn cầu, toàn bộ giới truyền thông đều dốc toàn lực khai thác chủ đề này.
Các nhà phân tích chính trị chỉ ra rằng cuộc đảo chính tại nước Tề hoàn toàn bắt nguồn từ việc Tề Tương công không còn chút uy tín nào, chính quyền của Tương công đã hoàn toàn mất đi nền tảng cầm quyền, do đó mới bị người khác dễ dàng lật đổ.
Truyền thông nhận định, dưới sự thống trị của Tương công, từ trên xuống dưới lừa gạt lẫn nhau, chủ tớ đều nói dối, nước Tề trở thành một quốc gia không có sự thật, không có lời nói thật, chính quyền Tề Tương công xây dựng hoàn toàn trên sự dối trá, không một chút tín nhiệm. Tề Tương công dùng dối trá để chỉ huy thiên hạ, cuối cùng chính hắn lại chết vì dối trá, mất quyền tan xác.
Được biết, năm ngoái, Tề Tương công phái hai người Liên Xưng và Quản Chí Phụ đi đồn trú ở Quỳ Khâu, giao hẹn lúc dưa chín thì lên đường, đợi mùa dưa năm sau sẽ phái người đến thay phiên. Tề Tương công từng nói với họ rằng, để các ngươi xuất chinh lúc dưa chín và trở về lúc dưa chín, dụng ý của bổn vương là mong các ngươi đập tan mưu đồ chia cắt đất nước của quân thù. Ngoài ra, mong quá trình này ngọt ngào như dưa chín, và kết quả cũng viên mãn như quả dưa trọn vẹn.
Tề Tương công nói thì hay, nhưng làm thì dở tệ. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mùa hè vụt đến, lại một mùa dưa chín nữa trôi qua, thế nhưng Tề Tương công tuyệt nhiên không phái ai đến thay thế Liên Xưng và Quản Chí Phụ.
Liên Xưng và Quản Chí Phụ vốn chẳng tha thiết gì chuyện cắm rễ nơi biên ải, bọn họ căm thù thói bội tín của Tề Tương công tột cùng, bèn quyết định thành lập lực lượng vũ trang đối lập, thề rằng hễ bắt được Tề Tương công sẽ đập nát đầu hắn như đập quả dưa hấu thối!
Để trả thù Tề Tương công, hai người quyết định liên thủ cùng Công Tôn Vô Tri mưu đồ làm phản.
Công Tôn Vô Tri là em họ của Tề Tương công. Sau khi Tề Tương công kế vị đã tước bỏ bổng lộc của hắn, khiến Công Tôn Vô Tri cũng ôm hận ngút trời, lập tức đồng ý gia nhập lực lượng vũ trang đối lập.
Có lần Tề Tương công đi săn ở Bái Khâu, thấy một con lợn lòi, đội trưởng cận vệ bèn lừa hắn rằng đó là Bành Sinh.
Tề Tương công không tin, bảo Bành Sinh đã bị mình giết từ lâu rồi.
Đội trưởng cận vệ tiếp tục lừa rằng khi ấy Bành Sinh chưa chết mà chỉ giả chết, sau đó trốn ra nơi hoang dã.
Mắt Tề Tương công vốn kém, hắn thực sự nhìn con lợn lòi đằng xa thành Bành Sinh — Bành Sinh thuở sống vốn là huấn luyện viên quyền anh, diện mạo quả thực giống hệt lợn rừng.
Tề Tương công nổi trận lôi đình, rút tên bắn về phía con lợn. Con lợn đột nhiên đứng dựng dậy tru trét một tiếng, dọa Tề Tương công toát mồ hôi hột, kinh hồn bạt vía, hét lên một tiếng y hệt lợn rừng rồi ngã nhào khỏi xe, trẹo chân, rơi mất giày. Thị tòng phụ trách giữ giày bị Tương công quất cho ba trăm roi.
Công Tôn Vô Tri, Liên Xưng và Quản Chí Phụ biết Tương công bị thương, lập tức dẫn quân vũ trang đối lập tập kích phủ tổng thống.
Khi cuộc biến loạn mới nổ ra, Tương công vô cùng tự tin, hắn tin đội cận vệ tổng thống sẽ liều chết bảo vệ mình, tin nội các chính phủ sẽ một lòng đoàn kết. Nào ngờ chỉ sau vài ngày công kích, phe đối lập đã tràn vào phủ tổng thống, vô số vệ sĩ buông cung tên tháo chạy, không buồn kháng cự. Cùng lúc đó, các quan chức cấp cao trong chính phủ đồng loạt trở cờ.
Phe đối lập lùng sục không thấy Tương công đâu, bỗng có người nhìn thấy sau cánh cửa thò ra hai bàn chân. Vô Tri liền đứng ngoài cửa giẫm mạnh một phát lên cái "đuôi sam" thò ra ấy, kẻ trốn bên trong cắn răng chịu đau không dám rên một tiếng. Vô Tri đẩy mạnh cửa ra nhìn, té ra chính là Tề Tương công! Vô Tri một mũi tên bắn chết tươi hắn.
Tương công đền mạng, bạo loạn nước Tề chấm dứt, phe đối lập tuyên bố Công Tôn Vô Tri nhậm chức tổng thống nước Tề.
[Ghi Chép Của Phóng Viên]
Tề Tương công là điển hình của bậc hôn quân vô lễ, vô đạo, vô đức, vô lương. Hắn giết Lỗ Hoàn công, loạn luân với em họ, bội tín với bầy tôi, chèn ép em họ, đối đãi tàn bạo với thị tòng. Tất cả những điều đó khiến hắn mất sạch lòng người, chuốc lấy cảnh trời giận người oán, chúng bạn xa lánh, trở thành bia ngắm cho thiên hạ bắn vào. Là nguyên thủ quốc gia mà mở miệng là dối trá, mất sạch uy tín, gây phẫn nộ trong dân chúng, để rồi đến cuối cùng ngay cả đội trưởng cận vệ cũng lừa hắn, cận thần muốn tạo phản, em họ muốn đoạt mạng. Câu chuyện của Tề Tương công chỉ đơn giản nhắc nhở hậu thế: Làm việc bất nghĩa ắt tự diệt vong! Kẻ phạm vào cơn giận của muôn dân tất chịu trời phạt! Không có chữ tín thì không thể đứng vững, mất uy tín ắt mất quyền lực!
[Góc Nhìn Quốc Tế]
Khương Tiểu Bạch và Khương Củ đại diện cho hai tập đoàn chính trị tranh cử tổng thống Tề, Tiểu Bạch giành thắng lợi
[Xuân Thu Đại Mộng Xã đưa tin] Tổng thống nước Tề Công Tôn Vô Tri bị phần tử khủng bố sát hại, tổ chức khủng bố Ung Lâm tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ việc.
Sáng hôm qua, trời quang mây tạnh, sóng biếc ngút ngàn. Công Tôn Vô Tri dẫn theo cố vấn văn phòng tổng thống đến Ung Lâm du ngoạn. Hắn đến Ung Lâm dĩ nhiên là để mua vui hưởng lạc, chứ chẳng phải đi liều mạng, nào ngờ rốt cuộc lại ném mạng ở đó thật.
Các nhà quan sát nhận định, Tề Tương công chẳng phải thứ tốt đẹp gì, mà Công Tôn Vô Tri cũng chẳng hơn được bao nhiêu, hai kẻ cùng một giuộc. Vô Tri vừa lên ngôi vua đã bỏ bê triều chính, ngày ngày chỉ biết vui chơi trụy lạc.
Nguồn tin nội bộ tiết lộ, Công Tôn Vô Tri có thù oán từ trước với người Ung Lâm. Thời phụ thân hắn làm tổng thống, hắn từng say xỉn lái xe ngựa tông bị thương một bé gái người Ung Lâm, bị người đi đường chặn lại, hắn chẳng những không xin lỗi mà còn ngông cuồng gào lên: "Có giỏi thì đi mà kiện tao, bố tao là Tề vương!" Người Ung Lâm khi đó tuy tha cho hắn, nhưng đã ghi nhớ mối thù này. Lần này, hắn vừa đặt chân đến Ung Lâm liền bị tấn công khủng bố.
Tổ chức khủng bố tại địa phương lập tức ra tuyên bố nhận trách nhiệm về cái chết của Vô Tri. Kẻ đứng đầu tổ chức này gửi thông cáo tới phủ tổng thống nước Tề, nói rằng bọn chúng đã trịnh trọng và vô cùng nghệ thuật trừ khử Vô Tri theo tỷ lệ vàng, hy vọng nước Tề hãy bầu lại tổng thống mới.
[Sở Liên Xã đưa tin] Nước Tề rơi vào khoảng trống quyền lực, hai kẻ lưu vong chính trị tranh đoạt chiếc ghế tổng thống, Khương Tiểu Bạch giành chiến thắng.
Được biết, năm xưa Tương công làm nhiều điều bạo ngược, các em trai hắn sợ bị bức hại chính trị nên lũ lượt trốn ra nước ngoài. Phụ thân của Tề Tương công là Tề Hi công tính tình phong lưu hiếu sắc, cưới vợ từ nhiều quốc gia khác nhau, toàn bậc hoa hậu thế giới. Bởi vậy, đám em trai bỏ trốn đều là anh em cùng cha khác mẹ với Tề Tương công. Người con thứ hai tên Khương Củ, mẹ là công chúa nước Lỗ, Củ bèn trốn sang Lỗ, phụ thân Tề Hi công năm xưa đã cắt cử Quản Trọng và Triệu Hốt phò tá hắn, hai người đều phải trải qua phỏng vấn tuyển dụng gắt gao mới được nhận chức, được Tề Hi công chiêu mộ về làm gia sư đặc nhiệm. Người con thứ ba tên Khương Tiểu Bạch, mẹ là công chúa nước Vệ, song hắn không trốn sang Vệ mà lánh sang nước Cử, có Bào Thúc Nha phò tá, Bào Thúc Nha cũng giống Quản Trọng, trúng tuyển qua thi cử. So sánh tương quan, bộ máy chính trị của Công tử Củ mạnh hơn hẳn phe Công tử Tiểu Bạch.
Nguồn tin cho biết, người nước Lỗ hay tin Công Tôn Vô Tri đã chết bèn xuất quân hộ tống Công tử Củ về nước. Quản Trọng dẫn một cánh quân khác đón đường chặn Tiểu Bạch về Tề, bắn trúng một mũi tên vào người Tiểu Bạch. Quản Trọng ngỡ Tiểu Bạch đã chết, liền phái người về Lỗ báo tin mừng. Bạn chí cốt của Tiểu Bạch là Bào Thúc Nha cũng đinh ninh Tiểu Bạch đã chết, ôm xác khóc thảm thiết, nhưng chỉ một lát sau, "thi thể" Tiểu Bạch đột nhiên mở miệng. Té ra mũi tên của Quản Trọng chỉ bắn trúng móc thắt lưng của Tiểu Bạch, Tiểu Bạch giả chết, lừa được kẻ túc trí đa mưu như Quản Trọng.
Tiểu Bạch lừa được Quản Trọng, lập tức ngồi xe che rèm kín phóng như bay về nước Tề, nhờ sự giúp đỡ của Tham mưu trưởng nước Tề là Cao Hi mà thuận lợi đăng cơ. Thế là Tiểu Bạch năm xưa không còn là "tiểu bạch kiểm" mặt trắng, thoắt cái hóa thân thành tầng lớp cổ cồn trắng cao cấp nhất nước Tề, tên đăng ký trên cổng thông tin chính thức là Tề Hoàn công.
[Lộ Đầu Xã đưa tin] Tề Hoàn công nghe theo kế sách của Bào Thúc Nha, lập tức cất quân nghênh chiến đoàn quân hộ tống Khương Củ của nước Lỗ. Hai bên giao tranh ở Càn Thời, quân Lỗ thảm bại, chiến xa của Lỗ Trang công bị đánh tan nát, đành phải cuốc bộ tháo chạy thục mạng, vị quân vương nước Lỗ bấy giờ mất cả xe lẫn mặt mũi. Quân Tề bủa vây truy đuổi ráo riết, cận vệ và người đánh xe của Lỗ Trang công phải giương cờ của Trang công để nhử quân Tề đi hướng khác, Trang công mới giữ được tính mạng.
Tề Hoàn công gửi tin nhắn cho Lỗ Trang công: "Khương Củ là huynh đệ của ta, ta không nỡ tự tay giết hắn, xin Lỗ quân xử lý thay. Quản Trọng từng bắn tên ám hại ta, là kẻ thù không đội trời chung, ta phải báo mối thù một mũi tên này, vậy nên hãy giải hắn về Tề để ta băm thành tương thịt cho hả giận. Cứ làm theo lời ta, bằng không, ta sẽ khiến nước Lỗ biển cạn đá mòn, hóa thành tro bụi."
Bức thư tuy ngắn nhưng uy lực kinh người, nước Lỗ ngoan ngoãn giết chết Khương Củ, rồi dùng xe tù áp giải Quản Trọng sang Tề, trên xe tù còn dán nhãn: Món thịt kho Lỗ quốc.
Quản Trọng dường như chẳng hề bận tâm trước nỗi nhục nhã này, bước vào xe tù, dọc đường hắn cứ lắc lư đầu óc cất cao giọng hát, bài hát mang tên "Tôi là một chú chim nhỏ", lời do chính Quản Trọng sáng tác. Binh lính áp giải nhịn không được bật cười, hỏi vị "ca sĩ nhạc rock" trong lồng sắt: "Ông cùng Triệu Hốt phò tá Công tử Củ, Công tử Củ chết, Triệu Hốt cũng tuẫn tiết, sao ông không chết đi? Lại còn hát hò cái nỗi gì? Tính ra album ca nhạc chắc?"
Quản Trọng cười lớn đáp: "Chuyện chết vì chúa công ta đây tuyệt đối không làm, đời ta chỉ chết vì ba điều: xã tắc tan tành, tông miếu sụp đổ, hương khói tuyệt tự. Không phải ba điều này, ta quyết không nộp mạng vô ích. Ta hát không phải để làm ca sĩ nhạc rock, cũng chẳng màng ra album, mà là để các ngươi vơi bớt nhọc nhằn, cất bước cho nhanh hơn, sớm ngày rời khỏi đất Lỗ."
[Lộ Đầu Xã đưa tin] Tề Hoàn công bụng dạ bao la, không chấp chuyện cũ, tha thứ phát tên năm xưa và trọng dụng Quản Trọng.
Được biết, việc Quản Trọng bị áp giải về nước không tồi tệ như hắn tưởng. Vừa đặt chân đến biên giới nước Tề, Bào Thúc Nha ra đón lập tức cởi bỏ xiềng xích cho hắn, dặn hắn tắm gội thay y phục sạch sẽ rồi hãy vào bái kiến Tề Hoàn công.
Lúc tắm, trong lòng Quản Trọng vẫn hoang mang: Bảo mình cọ rửa sạch sẽ, chẳng lẽ chê thân thể mình bẩn, lo trong người có chất phụ gia thực phẩm, làm thành món thịt kho không đạt chuẩn vệ sinh an toàn?
Quản Trọng càng nghĩ càng hoảng, càng nghĩ càng đau xót, nước mắt chảy hòa cùng nước tắm.
Thế nhưng khi tới phủ tổng thống, Quản Trọng vô cùng kinh ngạc, Tề Hoàn công chẳng những không mắng mỏ, giết hại, mà còn tiếp đón hắn bằng nghi lễ long trọng nhất. Tề Hoàn công dùng xe chuyên dụng đón đưa Quản Trọng, thắp đuốc trừ tà, mổ lợn đực tuyền một màu để tế lễ, lại ăn chay mười ngày, cử hành nghi thức cầu phúc giải hạn cho Quản Trọng, cuối cùng mở tiệc chiêu đãi thịnh soạn vì hắn.
Tại buổi chiêu đãi, Tề Hoàn công phát biểu chỉ đạo quan trọng, nói rằng nước Tề vừa trải qua cơn bão táp chính trị, hiện cục diện mới tạm yên, trăm mối ngổn ngang cần chấn hưng, việc cấp bách của nước Tề là lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, toàn diện xây dựng xã hội ấm no, hướng tới dân giàu nước mạnh. Nhằm thực hiện đại nghiệp chấn hưng nước Tề, quốc gia đang thiếu thốn nhân tài quản lý cao cấp, mà Quản Trọng lại tinh thông "thuật trị người", vừa hay có thể phát huy tác dụng. Hoàn công còn nói, đối với sai lầm chính trị trước kia của đồng chí Quản Trọng, triều đình hoàn toàn không truy cứu, chiểu theo nguyên tắc hướng về tương lai, qua nghiên cứu của Bộ Chính trị, quyết định bổ nhiệm đồng chí Quản Trọng làm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Nội các, quản lý viện chính vụ, nắm giữ đại quyền hành chính quốc gia.
Ít lâu sau, phủ tổng thống nước Tề tổ chức họp báo, người phát ngôn thông báo với truyền thông rằng, Tề Hoàn công ban đầu vốn định băm Quản Trọng thành tương thịt, nhưng bị Bào Thúc Nha kịch liệt phản đối. Bào Thúc Nha bảo Quản Trọng là nhân tài chứ không phải món rau thịt để xơi. Bào Thúc Nha nói nếu Tề Hoàn công chỉ muốn cai trị một nước Tề nhỏ bé thì có Cao Hi cùng mình là đủ; nhưng nếu muốn trị vì thiên hạ thì không thể thiếu Quản Trọng! Bởi lẽ Quản Trọng là cán bộ khai phá hiếm có. Bào Thúc Nha nhấn mạnh, Quản Trọng trong ngực chứa vạn dặm non sông, mang tư chất của bậc thánh hiền, tuyệt đối không phải kẻ tầm thường, hắn ở nước nào thì nước đó hùng mạnh, có được Quản Trọng là có được thiên hạ. Bào Thúc Nha chỉ ra rằng, Quản Trọng tuy có không ít khuyết điểm nhỏ, song so với đại tài của hắn thì những tật xấu ấy chẳng đáng kể, không thể lấy tiểu tiết để đòi hỏi con người này, do đó tuyệt đối không thể giết Quản Trọng.
Tề Hoàn công chí lớn ngút trời, độ lượng bao la, bèn nghe theo lời can gián của Bào Thúc Nha, khoan dung cho Quản Trọng và trao cho trọng trách.
Người thạo tin tiết lộ, Bào Thúc Nha nói Quản Trọng có tật xấu nhỏ là thật, thuở nhỏ Quản Trọng vì nhà nghèo từng làm chuyện trộm gà bắt chó, từng là thanh niên lầm lỡ, học sinh cá biệt, người làng đều coi thường hắn, gọi hắn là kẻ trộm vặt chốn thôn dã, kẻ tầm thường của thiên hạ.
[Độc Quyền Đưa Tin]
Bộ máy lãnh đạo mới của nước Tề ra đời, các thành viên đồng loạt công bố cương lĩnh hành chính
[Tề Tân Xã đưa tin] Hôm qua, tập thể lãnh đạo mới của nước Tề đã tuyên thệ nhậm chức, phủ tổng thống nước Tề ủy quyền cho Tề Tân Xã công bố danh sách thành viên nội các khóa mới cùng cương lĩnh hành chính của họ.
Thủ tướng Nội các là Quản Trọng, phụ trách mảng kinh tế, cương lĩnh hành chính của hắn là giảm mạnh gánh nặng thuế khóa cho người dân, kiên quyết chấm dứt việc dùng thuế má nặng nề bóc lột bá tánh nhằm đảo ngược tình trạng nước giàu dân nghèo, dốc sức tích của trong dân, hai năm thu thuế một lần, năm được mùa thu nhiều, năm mất mùa thu ít, năm thiên tai miễn thuế. Thông qua giảm thuế để giúp nước Tề thái bình thịnh trị dài lâu, biến "Tề quốc vạn thuế" thành "Tề quốc vạn tuế". Đồng thời phá vỡ độc quyền, nghiêm cấm các lĩnh vực kinh tế độc quyền chèn ép thị trường.
Phó Thủ tướng Nội các Bào Thúc Nha, phụ trách công tác nhân sự, cương lĩnh hành chính là chỉnh đốn nghiêm ngặt quan lại, quan viên các cấp hương, huyện, thuộc mỗi năm đều phải lên trung ương báo cáo công tác, khảo hạch đạt yêu cầu mới được lưu nhiệm, không đạt thì bãi chức hoặc trị tội. Kiên quyết ngăn chặn tình trạng quan chức lười biếng không làm hoặc làm càn, xây dựng đội ngũ cán bộ tinh thông nghiệp vụ, phẩm chất ưu tú. Mạnh tay bài trừ tham nhũng chốn quan trường, biến một nước toàn đám quan lại Tề Tương công chè chén say sưa thành một đất nước cán bộ đồng lòng chung sức.
Bộ trưởng Ngoại giao Thấp Bằng, cương lĩnh hành chính: Lấy sức mạnh quân sự làm hậu thuẫn, dựa trên nguyên tắc hữu nghị, đôi bên cùng có lợi, giữ gìn chữ tín để phát triển quan hệ đối ngoại, lập đại sứ quán ở các nước, cử đại sứ ngoại giao thường trú, nâng cao vị thế và tầm ảnh hưởng quốc tế của nước Tề.
Bộ trưởng Nông nghiệp Ninh Thích, cương lĩnh hành chính là tiến hành cải cách điền địa, phế bỏ chế độ tỉnh điền, thi hành chế độ quân điền, chia ruộng đất theo độ phì nhiêu cho nông nô, khoán sản phẩm đến từng hộ, làm nhiều hưởng nhiều, khơi dậy tinh thần hăng say cày cấy của nông nô, tiến tới chuyển hóa nông nô thành nông dân tự do.
Bộ trưởng Công nghiệp Trần Hoàn, cương lĩnh hành chính là đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp quân sự, đồng thời du nhập và tiếp thu công nghệ mới của nước ngoài, tăng cường nghiên cứu chế tạo vũ khí, đưa trình độ chế tạo vũ khí của nước Tề dẫn đầu thế giới.
Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Đông Quách Nha đề xuất thành lập ban tiếp dân, lắng nghe tiếng nói của quần chúng.
Bộ trưởng Quốc phòng Vương Tử Thành đề xuất nâng cao toàn diện trình độ kỹ kích của binh sĩ, tăng cường năng lực cận chiến giáp lá cà cho quân đội, chuẩn bị sẵn sàng để đánh thắng một cuộc chiến tranh tổng lực trong điều kiện bất đối xứng.
Giới quan sát nhận định, bộ máy chính trị mới của nước Tề thực lực thâm hậu, các thành viên ai nấy đều mang hoài bão lớn lao, tinh thần cầu tiến, xứng đáng là đội ngũ tinh hoa. Ngoài ra, dưới sự khởi xướng của Quản Trọng, nước Tề thực thi chế độ nội các chịu trách nhiệm, nâng cao đáng kể hiệu năng của các bộ phận, đây là điều chưa từng có tiền lệ trên thế giới.
[Phân Tích Chuyên Sâu]
Tề Hoàn công hết sức coi trọng việc bồi đắp uy tín, gây dựng chính quyền tín nghĩa
[Thông tấn xã Trung ương Tề quốc đưa tin] Quản Trọng và Bào Thúc Nha cùng nhau phò tá Tề Hoàn công xây dựng xã hội hài hòa, một tay nắm chính trị, một tay nắm kinh tế, hai tay đều nắm, hai tay đều vững. Mạnh dạn đẩy mạnh cải cách thể chế chính trị và cải cách kinh tế, trọng dụng hiền tài, nước Tề nhanh chóng phồn vinh cường thịnh.
Nước mạnh ắt xưng bá, sau khi hùng mạnh, Tề lập tức bước vào con đường chinh phạt. Tháng trước, Tề thảo phạt Lỗ, Lỗ bại trận, Lỗ Trang công gửi mật thư cho Tề Hoàn công, xin được hội minh cùng Tề Hoàn công tại Kha Ấp, ký kết điều ước cắt đất cầu hòa.
Hôm trước, gió bấc gầm thét, cờ xí rợp trời, Lỗ và Tề tổ chức nghi thức hội minh long trọng tại Kha Ấp.
Theo thông lệ quốc tế, khi hai nước kết minh, tại nơi hội thề phải đào một hố lớn hình vuông, bên miệng hố đem mổ thịt bò, cừu, ngựa, dùng máu của chúng viết nên minh ước, gọi là huyết minh. Sau khi viết xong minh ước, mỗi người tham dự uống một ngụm máu tế, gọi là sáp huyết. Kế đó, cắt tai trái của con bò đặt vào khay ngọc để dùng về sau, phần xác súc vật còn lại ném xuống hố tế quỷ thần. Người cắt tai bò là nhân vật có địa vị tối cao trong buổi hội minh, thường được gọi là "kẻ chấp ngưu nhĩ", chính là minh chủ. Trong cuộc hội minh Tề - Lỗ lần này, Tề Hoàn công nghiễm nhiên trở thành kẻ "chấp ngưu nhĩ".
Thế nhưng, do sơ suất trong công tác an ninh, ngay lúc Tề Hoàn công đang "nắm tai bò", một đại hán râu quai nón nhảy phắt lên đàn thề, túm chặt lấy tai Tề Hoàn công. Tề Hoàn công lúng túng cùng cực, nghiêng đầu hỏi đại hán: Ta nắm tai bò, ngươi nắm tai ai? Đại hán đáp: Ta nắm tai kẻ trâu bò, chẳng phải ngươi rất trâu bò đó sao? Tề Hoàn công biết mình bị bắt cóc, kinh hoàng vạn phần. Được biết, người này là đại tướng nước Lỗ - Tào Mạt. Nhân chứng cho hay Tào Mạt rút thanh đoản kiếm giấu trong tay áo kề vào cổ họng Hoàn công, uy hiếp đòi Tề Hoàn công phải trả lại toàn bộ đất đai đã chiếm đoạt của Lỗ.
Hành động của Tào Mạt trước nay chưa từng có, ban tổ chức đại hội lúng túng chẳng biết làm sao. Hoàn công chuyến này không mang theo chuyên gia đàm phán, chẳng thể kỳ kèo mặc cả với kẻ liều mạng, trong cơn sợ hãi đành phải chấp thuận yêu cầu của Tào Mạt.
Tào Mạt bấy giờ mới vứt chủy thủ, buông Tề Hoàn công ra rồi trở về vị trí của mình.
Hoàn công vừa thoát nạn liền hối hận ngay, toan nuốt lời không trả đất đai cho Lỗ và muốn giết Tào Mạt. Quản Trọng can ngăn: "Đã hứa rồi thì chớ nên nuốt lời. Đánh mất chữ tín trước mặt chư hầu sẽ mất đi sự ủng hộ của thiên hạ, lợi bất cập hại." Quản Trọng nhấn mạnh, điều cần làm lúc này không phải bội ước, mà là rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc từ sự cố này, sau này phàm là hội nghị quốc tế có Tề tham gia đều phải nâng cấp độ an ninh để bảo đảm an toàn cho lãnh đạo.
Tề Hoàn công nghe theo lời Quản Trọng, lập tức trả lại vùng đất mà Tào Mạt ba lần đánh thua làm mất về cho nước Lỗ, phong thái quân tử của nước Tề trở thành giai thoại ngoại giao truyền tụng khắp nơi. Dư luận quốc tế hai ngày nay đánh giá rất cao hành động giữ chữ tín của Tề Hoàn công. Nguyên thủ các nước lân bang hay tin, tới tấp gửi thư cho Tề Hoàn công bày tỏ lòng khâm phục, nguyện đoàn kết xung quanh nước Tề, lập nên một liên minh quân sự, suy tôn Tề Hoàn công làm minh chủ. Tề Hoàn công vui vẻ nhận lời.
Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Tề tuyên bố, tháng sau nước Tề sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh hai mươi nước tại đất Diên, thành lập một liên minh quân sự với tên gọi đầy đủ là "Tổ chức Hiệp ước Quân sự các Chư hầu phương Bắc", gọi tắt là Bắc Ước. Hội nghị do Tề chủ trì, Tề Hoàn công sẽ đọc diễn văn chỉ đạo tại hội nghị.
[Tề Tân Xã đưa tin] Theo yêu cầu của Tề Hoàn công, Hội đồng Nhân quyền vương thất nhà Chu vào ngày 2 đã triệu tập phiên họp đặc biệt tại Lạc Ấp về vấn đề bạo loạn ở nước Tống. Với 8 phiếu thuận, 1 phiếu chống và 3 phiếu trắng, hội nghị đã thông qua nghị quyết do Tề Hoàn công đệ trình về tình hình nhân quyền tại nước Tống.
Nghị quyết hoan nghênh báo cáo điều tra nhân quyền nước Tống do Tề đệ trình, lên án mạnh mẽ hành vi tàn bạo của Tống Hoàn công khi đem phạm nhân chính trị Nam Cung Vạn cùng mẹ già tám mươi tuổi băm thành tương thịt, gọi đây là hành vi xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng, thúc giục chính quyền Tống Hoàn công chấm dứt việc chà đạp nhân quyền, phóng thích tù nhân chính trị, tiếp nhận sự giám sát quốc tế.
Nghị quyết đề xuất áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế, chính trị và quân sự nghiêm khắc nhất đối với chính quyền Tống Hoàn công.
Trong phiên họp kín của vương thất Chu, Tấn bỏ phiếu chống; Sở, Sái, Vệ bỏ phiếu trắng.
Căn cứ Nghị quyết số 1072 của Hội đồng Bảo an vương thất Chu, Tổng thư ký vương thất là Chu Hi vương ủy quyền cho Tề Hoàn công thống lĩnh liên quân các nước Tề, Trần, Tào tiến sang nước Tống, thảo phạt Tống Hoàn công. Tống Hoàn công khiếp sợ, chỉ thị Bộ Ngoại giao Tống ra tuyên bố khẩn cấp, thừa nhận sai lầm của chính quyền nước Tống trong vấn đề nhân quyền, xin cộng đồng quốc tế thứ lỗi, đồng thời đề nghị ký hiệp ước hòa bình hữu nghị với nước Tề.
Tề Hoàn công vui vẻ chấp thuận đề nghị của Tống Hoàn công, tránh cho thiên hạ một cuộc can qua.
[Sở Liên Xã đưa tin] Sau khi lên nắm quyền, Tề Hoàn công coi "tôn vương nhương di" là giá trị phổ quát để đẩy mạnh thực thi, dốc toàn lực truyền bá giá trị này ra ngoài và nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Đòn tấn công nhằm vào Sơn Nhung gần đây là một ví dụ điển hình.
Tháng trước, Sơn Nhung — bộ tộc bị Tề liệt vào danh sách trục ma quỷ — đem quân đánh Yến. Nước Yến lập tức nghĩ ngay đến viên cảnh sát toàn cầu là nước Tề, đúng như câu "có biến tìm cảnh sát", Yến Trang công bèn sang Tề cầu viện. Tề Hoàn công phát huy tinh thần cứu trợ quốc tế, sau khi nhận được sự ủy quyền từ vương thất nhà Chu đã đích thân dẫn đại quân sang chi viện cho Yến, thảo phạt Sơn Nhung, đánh thẳng tới đất Cô Trúc mới quay về, quân Tề đã triển khai chiến dịch chặt đầu tại Cô Trúc. Người thạo tin tiết lộ, vị Bá Di vì giữ khí tiết cho nhà Thương, kiên quyết không ăn thóc nhà Chu rồi chết đói ở núi Thủ Dương năm xưa chính là người Cô Trúc.
Các nhà bình luận chính trị chỉ ra rằng rợ Sơn Nhung phương Bắc hung hãn tàn bạo, là mối đe dọa nghiêm trọng đối với tộc Hoa Hạ, hành động nhương di của Tề Hoàn công đã bảo vệ vững chắc sự an toàn của dân tộc Hoa Hạ. Đồng thời, mỗi khi chinh phạt nước khác, Tề Hoàn công luôn xin phép Chu thiên tử trước, thông qua sự phê chuẩn của vương thất, không bao giờ vượt quá lễ chế nhà Chu, việc làm này đã nêu tấm gương sáng ngời cho chư hầu Hoa Hạ noi theo.
Tề Hoàn công đánh tan tác quân Sơn Nhung, Yến Trang công vô cùng cảm kích ơn sâu, tiễn chân Tề Hoàn công sang tận bờ cõi nước Tề. Hoàn công nói: "Không phải Chu thiên tử thì chư hầu đưa tiễn nhau không được bước ra khỏi bờ cõi nước mình, ta không thể thất lễ với nước Yến." Nói đoạn liền cho đào một con mương làm ranh giới, rồi đem toàn bộ phần đất Yến Trang công đã đặt chân tới cắt hết cho nước Yến. Rãnh mương đào sâu đến nỗi trào cả dầu cặn dưới lòng đất.
Theo tin rò rỉ từ nội bộ cấp cao nước Yến, sau đó Yến Trang công cứ lẩm bẩm trong bụng: Sao mình không tiễn hắn xa hơn chút nữa nhỉ? Sao không tiễn hẳn về tận đô thành nước Tề luôn đi?
Nghĩa cử của Tề Hoàn công một lần nữa nhận về cơn mưa lời khen từ dư luận quốc tế. Truyền thông ca ngợi nước Tề trên cương vị cảnh sát toàn cầu dám nghĩ dám làm, vừa chu toàn chủ nghĩa nhân đạo lại vừa thấu suốt chủ nghĩa quốc tế, chẳng khác nào tổ trưởng dân phố đứng ra phân xử công bằng cho cả tiểu khu, thể hiện trọn vẹn phong thái mẫu mực của một nước lớn đầy trách nhiệm.
[Tề Tân Xã đưa tin] Tề Hoàn công chủ trì tổ chức Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Nhóm G20 tại Quỳ Khâu nhằm tái thiết trật tự chính trị, kinh tế quốc tế mới, bế mạc hội nghị bằng bản tuyên bố chung.
Trước hội nghị, Tề Hoàn công phát thiếp mời anh hùng rộng khắp, cam kết phàm là lãnh đạo đến tham dự đều được nước Tề thanh toán một nửa lộ phí.
Bản tuyên bố chung được viết bằng máu bò, hai mươi vị nguyên thủ sau khi uống máu tế đều lần lượt xướng đọc. Bản tuyên bố gồm năm điều, nội dung chính là: Đề cao đạo hiếu, trừng trị kẻ bất hiếu; nghiêm cấm các quốc gia ven sông Hoàng Hà tự ý xây đập ngăn nước mà không hiệp thương với nước khác, chung tay bảo vệ dòng sông mẹ; phát huy tinh thần nhân đạo quốc tế, tích cực hỗ trợ lẫn nhau, hễ một nước gặp nạn thì các nước khác có nghĩa vụ cấp lương thực cứu tế, nghiêm cấm kho thóc đầy ắp mà thấy chết không cứu; các quyết định bổ nhiệm nhân sự quan trọng cùng phong thưởng của các nước phải công bố rộng rãi cho cộng đồng quốc tế, thực hiện công khai chính sự; nghiêm cấm nâng vợ lẽ lên làm vợ cả, nghiêm cấm đàn bà can dự chính sự.
Bản tuyên bố chung đã thể hiện đầy đủ tư tưởng trị quốc bình thiên hạ của nhà chính trị Tề Hoàn công. Giới bình luận thời sự nhận định, việc triệu tập hội nghị thượng đỉnh Quỳ Khâu và ban bố tuyên bố chung là bước đi trọng yếu trong việc truyền bá hệ giá trị ra bên ngoài của nước Tề, tạo nên tiếng vang to lớn trên trường quốc tế.
[Lộ Đầu Xã đưa tin] Tề Hoàn công xử tử người em gái loạn luân, đem phơi xác ngoài phố.
Giới thạo tin cho hay, em gái Tề Hoàn công là Ai Khương gả cho Lỗ Trang công, nào ngờ nàng ta lại dám tư thông với em trai Lỗ Trang công là Khánh Phụ, làm chuyện loạn luân thím cháu vụng trộm. Nghe đồn Khánh Phụ ở nước Lỗ mang tiếng xấu muôn đời, dân gian nước Lỗ lưu truyền câu nói: "Khánh Phụ không chết, nạn Lỗ chưa thôi."
Tề Hoàn công cho rằng em gái mình bại hoại đạo đức, bèn triệu Ai Khương về rồi hạ lệnh xử tử, gửi thi thể sang Lỗ bêu đầu thị chúng.
Tề Hoàn công đại nghĩa diệt thân khiến toàn thế giới chấn động. Báo chí thế giới hôm nay đều đồng loạt đưa tin này lên trang nhất.
Tề Hoàn công cho rằng, trước kia chính vì tầng lớp thượng lưu nước Tề loạn luân mới khiến hình ảnh quốc tế của Tề bị hoen ố, nay muốn chấn chỉnh tệ nạn trong nước thì trước hết phải thanh trừng thói loạn luân.
[Ghi Chép Của Phóng Viên]
Tín nghĩa chẳng những là gốc rễ lập thân, mà còn là nền tảng dựng nước. Tề Hoàn công trong ba mươi năm đầu trị vì quả thực là một đấng quân vương trọng tình, trọng nghĩa, giữ chữ tín. Ba chữ tình, tín, nghĩa tựa như ba cỗ xe ngựa kéo nước Tề băng băng tiến bước trên con đường cường thịnh, đưa Tề Hoàn công lên ngôi vị đệ nhất bá chủ thời Xuân Thu. Một con người hay một quốc gia đi lên hay đi xuống đều phụ thuộc vào sự thêm bớt của chữ tín và chữ nghĩa. Khi tín nghĩa hao mòn ắt sẽ tụt dốc, khi tín nghĩa đong đầy tất sẽ thăng hoa. Đó là quy luật muôn đời. Tính khí bốc đồng không nên có, nhưng nghĩa khí hào hiệp tuyệt đối chẳng thể tiêu tan.
[Điểm Tin Tổng Hợp]
Tề Hoàn công: Dù không do dân bầu, nhưng là vị tổng thống dân chủ
[Sở Liên Xã đưa tin] Từ đầu xuân năm nay, làng thời trang nước Tề rộ lên cơn sốt màu tím. Buổi trình diễn thời trang "Tử khí đông lai" diễn ra thành công rực rỡ lại càng khiến cơn lốc sắc tím càn quét nước Tề dữ dội hơn.
Mùa xuân này, sắc màu thịnh hành nhất nước Tề là màu tím, trang phục thời thượng nhất là đồ màu tím. Sắc tím trở thành trào lưu mới của giới sành điệu nước Tề, từ sĩ nông công thương ai nấy đều xúng xính xiêm y màu tím. Câu cửa miệng khi giao tiếp ngoài đường là: "Hôm nay bạn đã 'tím' chưa?" Thoắt cái, nước Tề biến thành biển trời sắc tím, phóng tầm mắt ngắm nhìn chẳng khác nào cánh đồng hoa oải hương ở Provence, diễm lệ khôn cùng. Đô thành Lâm Tri cũng nghiễm nhiên trở thành kinh đô thời trang thế giới. Nước Tề là bá chủ toàn cầu, nay lại chuộng màu tím, vận nước đúng là đỏ đến tím tái.
Bá tánh nước Tề vốn lấy sắc đỏ làm trọng, từ ngày Hoàn công chuộng mặc áo tím, trăm họ liền lấy sắc tím làm tôn quý. Sắc tím nhờ hào quang của tổng thống mà đánh bại sắc đỏ, vươn lên thành sắc màu cao quý nhất.
Được biết, do sắc tím lên ngôi ở Tề nên vải tím bán đắt như tôm tươi, giá cả đắt đỏ trên trời, năm sấp lụa là chưa chắc đổi nổi một sấp vải thô nhuộm tím.
Nước Tề ngập tràn sắc tím đều là do ảnh hưởng từ Tề Hoàn công. Tề Hoàn công là đại lãnh đạo, không chỉ dẫn dắt chính trị nước Tề mà còn định hình cả xu hướng thời trang quốc gia.
Các nhà phân tích chỉ ra rằng, Tề Hoàn công trị quốc có bài bản, hắn lên làm tổng thống chỉ vài năm ngắn ngủi đã đưa nước Tề vượt qua cơn khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng niềm tin trước đó, quốc lực tăng cường vượt bậc, hình ảnh đất nước được cải thiện rõ rệt, vị thế quốc tế nâng cao trông thấy. Nhờ tác phong dân chủ lại biết tôn trọng hiền tài, tỷ lệ ủng hộ của dân chúng dành cho hắn luôn ở mức cao ngất ngưởng. Dư luận quốc tế nhất trí đánh giá nước Tề dưới sự trị vì của Tề Hoàn công là một quốc gia tín nghĩa, phú cường, bao dung và dân chủ, còn bản thân hắn trở thành vị bá chủ đầu tiên của thời Xuân Thu. Tề Hoàn công không nghi ngờ gì nữa chính là một người đàn ông thành đạt. Đằng sau người đàn ông thành đạt luôn có vô vàn người hâm mộ, Tề Hoàn công cũng vậy, hắn là thần tượng của giới phụ nữ trung niên và cao niên nước Tề. Tề Hoàn công tên Tiểu Bạch, người hâm mộ của hắn được gọi là "bạch phấn". Đám người hâm mộ mê mẩn hắn như trúng độc, Hoàn công thích gì thì họ thích nấy, ngoài phố liền thịnh hành thứ đó, sở thích của Tề Hoàn công biến thành kim chỉ nam cho giới thời trang nước Tề. Tề Hoàn công thích mặc áo tím, thế là cả nước rủ nhau mặc áo tím.
Tề Hoàn công không hài lòng trước sự sùng bái mù quáng của dân chúng, bản thân hắn chẳng thiết tha gì trò sùng bái cá nhân, bèn thông qua truyền thông nhắn nhủ với đám hâm mộ: "Đừng quá mê ca, ca chỉ là một huyền thoại."
[Tề Tân Xã đưa tin] Hôm qua, Tề Hoàn công chủ trì cuộc họp sinh hoạt dân chủ, bàn phương hướng thay đổi hiện trạng toàn dân mặc đồ tím.
Hội nghị nhận định, chính quyền nước Tề xưa nay phản đối sự đơn điệu, chủ trương đa dạng hóa, phản đối sùng bái mù quáng, đề cao hành động lý trí. Hiện nay do bá tánh đua đòi phong trào khiến làng thời trang nước Tề chỉ độc nhất một sắc màu, hiện tượng này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển lành mạnh của thị trường may mặc, các loại y phục khác màu tím ở chợ lớn đều ế ẩm nghiêm trọng, hàng tồn kho chất đống. Đồng thời, trào lưu này gieo rắc quan niệm thẩm mỹ lệch lạc cho người Tề. Cả nước cùng một màu sắc khiến quốc gia rơi vào cảnh ngột ngạt buồn tẻ, để lại ấn tượng xấu xí trong mắt các nhà đầu tư ngoại quốc, môi trường đầu tư của nước Tề đã xấu đi trông thấy.
Tại hội nghị, Tề Hoàn công khiêm tốn lắng nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu, cuối cùng hắn tiếp thu kiến nghị của Quản Trọng. Quản Trọng đề xuất Tề Hoàn công không mặc áo tím nữa, đồng thời mở một cuộc họp báo tuyên bố với truyền thông rằng Hoàn công ghê tởm mùi hôi của áo nhuộm tím.
Hội nghị cũng đã xem xét, thông qua các nội dung quan trọng khác.
[Tề Tân Xã đưa tin] Cuộc họp sinh hoạt dân chủ của vương thất Tề được tổ chức tại đô thành Lâm Tri, Tề Hoàn công tham dự và phát biểu chỉ đạo quan trọng, dưới đây là biên bản cuộc họp.
Hoàn công phát biểu trước tiên: "Hôm qua ta ra ngoài săn bắn, vì đuổi theo con hươu rừng mà lạc vào một thung lũng, gặp một ông lão bèn hỏi đây là thung lũng gì. Lão bảo đây gọi là cốc Ngu Công. Ta lại hỏi cớ sao gọi tên như vậy, lão đáp lấy theo tên của lão. Ta thấy cử chỉ diện mạo của lão bất phàm, chẳng giống kẻ ngu độn, mới hỏi sao lại tự đặt tên mình là 'Ngu Công'. Lão thưa rằng con ngựa trong nhà bị một thanh niên cướp mất, sau vụ việc lão chẳng đi báo quan, cũng không lên tòa khởi kiện, hàng xóm đều bảo lão ngu ngốc nên đặt cho cái tên Ngu Công. Ta cũng thấy ông lão này quá đỗi ngu muội, ngựa nhà mình bị cướp mất mà không đi báo án, để người ta cướp trắng trợn. Chư khanh thấy thế nào?"
Quản Trọng thưa: "Đó là cái ngu của Quản Trọng thần. Ngựa của ông lão bị cướp mà không báo quan, không kiện tụng, bởi vì lão biết có báo quan hay kiện tụng cũng hoài công vô ích! Ông lão biết cảnh sát nay bất tài, tư pháp bất công, nên đành ngậm đắng nuốt cay trao ngựa cho tên thanh niên kia. Thần kiến nghị chính phủ trung ương lập tức chỉnh đốn hệ thống tư pháp, nâng cao tố chất cán bộ tư pháp, tăng cường hiệu năng và sự liêm chính của ngành tư pháp, nghiêm trị nạn tham nhũng tư pháp."
Kế đó, Tề Hoàn công hỏi Quản Trọng: "Nguyên thủ quốc gia nên coi thứ gì là trân quý nhất?"
Quản Trọng đáp: "Trời."
Tề Hoàn công bèn ngửa cổ nhìn trời.
Quản Trọng vội nói: "Trời đất ơi, ngài Tổng thống kính mến, ngài hiểu lầm rồi! Chữ 'Trời' thần nói không phải khoảng trời trên đỉnh đầu, mà là bá tánh muôn dân. Ngài là lãnh tụ của nhân dân, dĩ nhiên phải coi nhân dân như trời. Nhân dân hoan hỉ thì bầu trời nước Tề quang đãng, nhân dân oán hận thì bầu trời nước Tề ắt nổi dông bão. Dân chúng oán hận quân vương của họ mà chính quyền rốt cuộc không sụp đổ, xưa nay chưa từng có tiền lệ."
Tề Hoàn công hỏi Quản Trọng: "Ta thích đi săn, điều đó có cản trở ta xưng bá không?"
Quản Trọng đáp: "Không cản trở."
Tề Hoàn công lại hỏi: "Ta mê sắc đẹp, điều đó có cản trở ta xưng bá không?"
Quản Trọng đáp: "Không cản trở. Xem nhẹ tri thức, không trọng nhân tài, vứt bỏ chiến lược hưng quốc bằng khoa giáo, đó mới là rào cản xưng bá."
Trong cuộc họp sinh hoạt dân chủ, Hoàn công và bộ máy chính trị của hắn đã bàn thảo rất nhiều vấn đề, không khí hội nghị luôn diễn ra cởi mở, thân thiện.
Tham dự hội nghị gồm có Cao Hi, Ninh Thích, Tân Tu Vô, Đông Quách Nha, Trần Hoàn, v.v., Phó Quốc vụ khanh Bào Thúc Nha chủ trì cuộc họp.
[Sở Liên Xã đưa tin]
Tạp chí Time bản tiếng Tần kỳ mới nhất vừa bầu chọn danh sách những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới, Tề Hoàn công đứng đầu bảng. Đồng thời Tề Hoàn công cũng được bình chọn là nguyên thủ quốc gia có tác phong dân chủ nhất. Giới quan sát chỉ ra rằng, Tề Hoàn công tuy là bá chủ thế giới nhưng chấp chính chẳng hề ngang ngược, không hề lạm quyền, trong nước chưa từng độc đoán một lời, không bài xích kẻ dị nghị, phàm việc lớn đều lắng nghe ý kiến quần thần. Trăm họ nước Tề đều khen Tề Hoàn công là học trò ngoan, hễ không hiểu là hỏi, không giấu dốt, các buổi họp sinh hoạt dân chủ mở hết lần này đến lần khác. Hắn đặc biệt thích thỉnh giáo Quản Trọng, trước mặt Quản Trọng hắn cam lòng làm học trò nhỏ, câu cửa miệng của Tề Hoàn công là: "Có việc tìm Quản Trọng." Tề Hoàn công không nghi ngờ gì nữa chính là vị nguyên thủ quốc gia thông minh nhất, hắn để Quản Trọng quản lý đất nước, bản thân chỉ cần quản mỗi Quản Trọng là xong. Rõ ràng, quản một người nhàn nhã hơn nhiều so với việc quản hai triệu dân khắp cả nước, Hoàn công làm như vậy vừa giúp nước Tề phát triển phồn vinh, bản thân lại được thảnh thơi nhàn hạ, quả là tốn ít sức mà gặt hái thành quả lớn. Kẻ ham ôm đồm quyền hành, việc to việc nhỏ đều phải đích thân nhúng tay chính là vị lãnh đạo ngu xuẩn nhất, vắt kiệt sức mình mà việc chẳng nên thân, hại mình, hại người lại hại nước, cuối cùng chuốc lấy tiếng nhơ muôn thuở. Cho nên, làm lãnh đạo phải học Tề Hoàn công, xưng bá đâu có khó, mấu chốt là dùng đúng người và dám buông quyền.
