Chương 3
Chương 3: Lại có game không cần nạp lần đầu!
Đăng ngày 10/10/2026
19
Lê Vụ ngơ ngác nắm khẩu súng ngắn, đầu óc load không kịp.
Game quái gì thế này, có cả vũ khí hiện đại tồn tại thì mấy cái nghề phép thuật các thứ còn tác dụng cóc khô gì nữa.
Hành động thử ấn đạn vào băng đạn của hắn lập tức thu hút sự chú ý của một gã trung niên bên cạnh.
Thấy thao tác vụng về cùng bộ đồ vải tân thủ trên người Lê Vụ, mắt gã trung niên sáng lên, cười hề hề sán lại gần.
"Cậu em, bán đạn không? Một tệ một viên."
Nghe mức giá này, Lê Vụ thoáng sững lại. Phúc lợi tân thủ cao thế cơ à? Vừa vào game không những chẳng bắt nạp đầu, lại còn kiếm được mười tệ?
"Không bán!"
Không đợi gã trung niên kịp tăng giá, Lê Vụ đã nhanh chân lách ra khỏi đám đông.
Len qua dòng người, Lê Vụ bắt đầu dạo quanh làng tân thủ.
Xung quanh không có công trình nào quá cao, kiến trúc tổng thể khá sát với thời hiện đại, có điều nhà hoang ngói vỡ chiếm quá nửa, tạo thành khung cảnh tận thế rõ rệt.
Làng tân thủ rộng đến vô lý, Lê Vụ đi bộ hơn mười phút vẫn chưa thấy điểm dừng, nhưng hắn cũng chẳng lấy làm lạ.
Dù sao cũng là game toàn dân, lượng người chơi khổng lồ nhường này thì làng tân thủ to một chút cũng hợp tình hợp lý.
Khó khăn lắm mới tìm được một tiệm tạp hóa, nhìn giao diện mua sắm hoa cả mắt với đủ loại hàng hóa, cằm Lê Vụ rớt xuống đất suýt không nhặt lên nổi.
Bánh mì đen (hồi 3 điểm độ no): Giá 50 đồng.
Nước khoáng: Giá 50 đồng.
Đạn súng ngắn: Giá 50 đồng.
Mặt nạ (tùy chọn kiểu dáng): Giá 1 bạc.
......
Lê Vụ bấm vào giao diện nạp tiền ở góc dưới bên phải túi đồ, lập tức cảm nhận được sự ác ý tràn trề đến từ Lam Tinh Online.
1 tệ = 10 đồng.
1 bạc = 100 đồng.
1 vàng = 100 bạc.
Nghĩa là, một ổ bánh mì đen hay một chai nước trong game thế mà đáng giá tận năm tệ tiền thật.
Đạn súng ngắn những năm tệ một viên, may mà chưa bán.
Sau khi nếm trải trọn vẹn sự ác ý của Lam Tinh Online, Lê Vụ rời khỏi tiệm tạp hóa, sải bước ra ngoài cổng làng.
Đơn vị tiền tệ của con game này có giá trị cao như vậy, biết đâu chừng cày cuốc trong đây cũng kiếm ra tiền, coi như có thêm một nghề kiếm cơm.
Dù một con quái chỉ rớt một đồng thôi cũng chẳng chê ít đâu!
Đi thêm chừng mười mấy phút nữa, Lê Vụ rốt cuộc cũng bước ra khỏi làng tân thủ. Nhìn đống đổ nát hoang tàn bên ngoài màn sáng bảo vệ, hắn hoàn toàn khẳng định đây là một tựa game lấy bối cảnh tận thế.
Liệu có phải là đánh zombie không nhỉ?
Mang theo chút tò mò, Lê Vụ bám theo mấy người chơi dường như vẫn còn mặc đồ tân thủ đi về phía trước.
Gạch vỡ ngói vụn thưa thớt dần, một thảo nguyên mênh mông bát ngát hiện ra trước mắt. Lũ zombie trong tưởng tượng của Lê Vụ chẳng thấy đâu, thay vào đó là vô số con thỏ khổng lồ đang nhảy tưng tưng.
Con thỏ to lớn với chiều cao tới vai cả mét hoàn toàn chẳng có nét gì đáng yêu của loài thỏ, hai chiếc răng cửa nhọn hoắt như hai lưỡi dao sắc bén, trông dữ tợn dị hợm.
Cái này mà là quái tân thủ á?
Ôm nỗi hoài nghi, Lê Vụ nhích lại gần hơn một chút, tung kỹ năng Chân Nhãn qua soi.
【Cự Thố】
Cấp: 1
Máu: 200
Tấn công vật lý: 25
Phòng ngự: 5
Hóa ra là quái tân thủ thật!
So sánh chỉ số của Cự Thố với bản thân, mặt Lê Vụ xanh lè.
Hèn chi nhiều người hồi sinh đến thế, người mới đến quái tân thủ còn solo không lại, không ngỏm củ tỏi mới lạ.
Hắn cầm kiếm gỗ có 26 điểm tấn công, trừ đi 5 điểm phòng ngự của Cự Thố, mỗi kiếm chém ra gây 21 điểm sát thương, phải chém 10 nhát mới tiễn con thỏ lên đường.
Trong khi đó tấn công của Cự Thố là 25 điểm, trừ đi 10 điểm phòng ngự của hắn, sát thương nhận vào là 15 điểm.
Lượng máu của hắn thì có vỏn vẹn 100 điểm, tức là chưa cần dùng đến kỹ năng, con thỏ cắn đúng 7 phát là tiễn hắn về thành dưỡng sức.
Đánh tay bo chắc chắn toang, nhưng dùng súng ngắn thì giải quyết ngon ơ.
Dù sát thương của súng ngắn không cộng dồn với thuộc tính nhân vật, nhưng sát thương cơ bản đã lên tới 45, cộng thêm 5 điểm sát thương của viên đạn nữa là tròn 50 điểm một phát.
Bắn 5 viên là giải quyết xong một con thỏ. Chỉ cần căn chuẩn cự ly, thỏ còn chưa kịp áp sát đã lăn ra chết, cái thứ hệ thống cảm giác đau 100% chân thực kia tự khắc thành đồ phế thải!
Đúng là cạn cả lời!
Game online toàn dân mà cũng là siêu phẩm hút máu à?
Hèn gì chính phủ bắt buộc tham gia, bộ quốc khố cạn tiền nên tính lùa gà xén lông cừu đấy à?
Dù biết thừa chuyện đó là bất khả thi, Lê Vụ vẫn không nhịn được mà cà khịa một câu.
Có điều giả sử nhà nước có lùa gà thật thì cũng là vặt lông đại gia lắm tiền nhiều của, còn với dân thường thì vẫn rất thân thiện, bởi lẽ bỏ 25 tệ ra chỉ để đổi lấy một con quái cấp 1 thì người bình thường sao kham nổi.
Tất nhiên, chơi game thì không thể chỉ nhìn chăm chăm vào đối chiếu số liệu, ví như ba người chơi mà Lê Vụ bám theo chẳng hạn.
Trông họ có vẻ là một gia đình ba người. Cả ba quây lấy một con Cự Thố, trong đó cậu nhóc tầm mười bốn, mười lăm tuổi vừa hô một tiếng, ba thanh kiếm đã đồng loạt chém thẳng vào người con thỏ.
Một đạo bạch quang lóe lên, con Cự Thố còn chưa kịp phản kháng đã bay màu.
Nhìn độ thuần thục rõ ràng không còn là tay mơ, hơn nữa chỉ số tấn công cũng rất cao.
Máu của Cự Thố là 200 điểm, ba kiếm chém chết ngay tắp lự, vậy sức tấn công trung bình của ba người kia rơi vào khoảng 72 điểm.
Lê Vụ ngập ngừng một lát, không tiến lại xin lập tổ đội.
Ba người họ một đòn sốc chết Cự Thố, chẳng quen chẳng biết ai rảnh hơi kéo theo một kẻ lạ hoắc như hắn, thà đừng mặt dày sấn tới để rồi ăn quả bơ.
Lê Vụ ngó nghiêng một vòng, lượng người chơi còn nán lại bãi quái cấp 1 rất ít, dù sao game cũng mở máy chủ được cả tuần rồi, với lại những người này đa phần đều đã có tổ đội cố định hoặc vốn là người trong một nhà.
Lê Vụ cũng không hẳn là một tấm chiếu mới, nghiền ngẫm một hồi liền quyết định tự mình solo.
Trong túi đồ còn một cây gậy phép tân thủ tăng 5 điểm tấn công phép thuật, vậy tổng tấn công phép của hắn là 25 điểm.
Hỏa Cầu Thuật gây 130% sát thương phép, vậy một đòn là 32 điểm, trừ đi 5 điểm phòng ngự của Cự Thố thì còn 27 điểm sát thương.
Thời gian hồi chiêu của Hỏa Cầu Thuật là 2,5 giây, căn chuẩn cự ly chắc sẽ tung được hai lần, chỉ là chưa rõ cự ly truy đuổi của Cự Thố xa đến đâu, nếu thả diều được thì ba lần, bốn lần cũng chẳng chừng.
Cứ tính là hai lần thì gây được 54 điểm sát thương.
Khi quái áp sát đổi sang vũ khí cận chiến, Cường Lực Nhất Kích có thể gây 150% sát thương vật lý, tức là 34 điểm sát thương một cú.
Cự Thố còn lại 116 máu, chém thêm 6 kiếm là hạ gục, mà hắn thì vừa vặn còn sót lại một chấm máu.
Nghiên cứu xong phương án tác chiến, Lê Vụ đi tới một góc vắng người rồi chấm ngay một con Cự Thố.
Vì không nắm rõ tầm thi triển của Hỏa Cầu Thuật, Lê Vụ từ đằng xa cẩn thận bước từng bước để thử nghiệm, cuối cùng ở khoảng cách chừng 30 mét cũng kích hoạt được chiêu thức.
Động tác thi triển Hỏa Cầu Thuật bị trễ mất tầm một giây, một quả cầu lửa màu cam đỏ to cỡ nắm tay vút nhanh về phía con Cự Thố ở đằng xa.
Khoảnh khắc quả cầu lửa vừa phóng ra, Lê Vụ chẳng hề chần chừ quay đầu co cẳng chạy, ba giây sau lập tức xoay người tung tiếp phát Hỏa Cầu Thuật thứ hai.
Nhìn con Cự Thố đã áp sát chỉ còn cách mười mấy mét, Lê Vụ kìm nén cơn kinh ngạc, tay vẫn vững vàng ném cầu lửa ra.
Tốc độ của con thỏ này nhanh quá thể!
Trong 2,5 giây hồi chiêu của Hỏa Cầu Thuật, hắn chạy trối chết được tầm 20 mét, thế mà con thỏ trong khoảng thời gian đó không chỉ san bằng khoảng cách 30 mét ban đầu, mà còn rút ngắn thêm vài mét nữa.
Thỏ khỉ gì con này, rõ ràng là một con báo săn đội lốt thỏ thì có!
-27
Thiết Cát -0 (chỉ số Thiết Cát nhỏ hơn 1 điểm nên không kích hoạt)
Cự Thố đã lao đến ngay trước mắt, Lê Vụ không kịp nghĩ ngợi nhiều, vội vàng đổi sang kiếm gỗ rồi tung chiêu Cường Lực Nhất Kích bổ thẳng vào đầu nó.
-34
Ra đòn trước! Ổn rồi!
Khóe môi Lê Vụ vừa mới nhếch lên thì Cự Thố đã đớp một cú thật mạnh vào cánh tay trái mà hắn vừa theo phản xạ đưa lên đỡ.
-15
"Vãi chưởng!"
Cơn đau đớn kịch liệt truyền đến từ cánh tay khiến Lê Vụ không kìm được chửi thề một tiếng, nhát kiếm gỗ vốn nên bồi thêm ngay sau đó cũng vì đau đớn mà chậm mất nửa nhịp.
-15
Bị Cự Thố ngoạm liên tiếp hai nhát, Lê Vụ mới nén cơn đau thấu xương trả lại một đòn.
-21
Lợi thế đánh trước biến thành bị động, nhịp độ của Lê Vụ lập tức vỡ vụn, hắn cố cắn răng chịu đau vừa đánh vừa lui hòng thoát khỏi tầm truy đuổi của Cự Thố.
Nào ngờ phạm vi truy kích của con quái lại rộng hơn dự tính, chưa kể tốc độ chạy của nó còn vượt trội hơn hắn.
-15
-21
Hai bên đổi chiêu liên tục suốt mười mấy mét, rốt cuộc Lê Vụ vẫn vì quá đau mà ra đòn chậm một nhịp, hóa thành một đạo bạch quang bay về thành.
(Lưu ý: Tác giả đôi khi sẽ chỉnh sửa nhẹ số liệu để cân bằng kỹ năng, nếu có chỗ nào sơ suất sai sót, mong các bạn độc giả nhiệt tình tag tôi vào, tôi sẽ sửa lại kịp thời.)
