Chương 379
Chương 379: Hải chiến 3
Đăng ngày 30/09/2026
19
Các pháo hạm Đa Nặc Vạn một trái một phải kẹp chặt thiết giáp hạm. Khoảng cách hai bên càng gần, tỷ lệ bắn trúng của thiết giáp hạm càng tiệm cận một trăm phần trăm.
Pháo hạm Đa Nặc Vạn bị đạn pháo cày nát tả tơi. Một chiếc trúng liên tiếp mấy phát đại bác, gỗ vụn bay tung tóe, thủy thủ thương vong thảm trọng.
Qua cửa quan sát, Trùng Thạch thấy địch hạm áp sát, biết đối phương bó tay với lớp giáp sắt nên định nhảy sang giáp lá cà.
Hắn ghé loa đồng quát lớn xuống khoang nồi hơi: "Tăng áp nồi hơi! Tăng áp cho hệ thống phòng thủ!"
Thợ đốt lò dưới đáy khoang nhận lệnh, lập tức xúc từng xẻng than lớn ném vào lò, vận hành tăng áp cho thứ gọi là hệ thống phòng thủ.
Mười mấy phút sau, Đa Nặc Vạn bị bắn hỏng hai pháo hạm, các tàu còn lại áp sát thiết giáp hạm trong vòng năm mươi mét.
Lúc này, Trùng Thạch ngồi trong thiết giáp hạm gần như nhìn rõ cả tròng mắt đám thủy thủ tàu địch.
Thủy thủ Đa Nặc Vạn cũng thấy rõ diện mạo thiết giáp hạm, ai nấy đều hít sâu một hơi khí lạnh.
Nhìn từ xa đã thấy con tàu quái dị, nhìn gần mới thấy các tấm sắt được hàn liền khối, cả chiến hạm chẳng khác nào một khối sắt đặc nguyên vẹn!
Hai chiếc pháo hạm chia trái phải áp sát thiết giáp hạm. Sĩ quan hải quân Đa Nặc Vạn hét lớn một tiếng, gần như đồng loạt khai hỏa.
Khoảng cách chừng năm mươi mét, với những cỗ máy khổng lồ như chiến hạm thì chẳng khác nào mặt đối mặt. Sáu phát đạn pháo từ hai bên nện dữ dội vào thân thiết giáp hạm, lõm sâu thành từng hố lớn.
Tiếc rằng vẫn không xuyên thủng được. Lớp giáp sắt quá dày, những 40mm, lại còn là thép tính năng cao. Đại bác nòng trơn dùng thuốc nổ đen bắn đạn bi tròn, trừ phi dí thẳng nòng pháo vào lớp giáp, bằng không tuyệt đối không thể bắn thủng.
Thủy thủ Đa Nặc Vạn lộ vẻ tuyệt vọng. Nhìn những vết lõm trên giáp sắt, họ gào thét hỏi nhau xem ai có thể tiêu diệt con quái vật sắt thép này!
"Đừng ngây ra đó! Áp sát dùng bọc bộc phá nổ tung nó! Nhảy boong! Nhảy boong!!"
Thuyền trưởng pháo hạm cũng đỏ ngầu mắt, vác bọc thuốc nổ gào lệnh cho binh lính chuẩn bị liều mạng một trận cuối cùng.
Hai chiến hạm bất chấp sống chết kẹp chặt thiết giáp hạm. Thiết giáp hạm điên cuồng nã pháo ngăn cản.
Bố trí tháp pháo trên thiết giáp hạm gồm hai tháp pháo 90mm trước sau, bốn khẩu pháo nòng dài 40mm đặt hai bên đài chỉ huy.
Tình thế hiện tại là hai khẩu pháo 90mm cùng hai khẩu 40mm dồn hỏa lực vào pháo hạm bên trái, chớp mắt đã bắn nát bươm con tàu, toán lính tập trung trên boong chuẩn bị áp mạn biến thành một đống thi thể.
Còn mạn phải, do chỉ có hai khẩu 40mm nên pháo hạm Đa Nặc Vạn chưa tổn hại quá lớn đã áp sát tới nơi.
Trận giáp lá cà bắt đầu. Thủy thủ Đa Nặc Vạn quăng dây, bắc thang, có kẻ đu dây phóng người sang.
Chúng không mặc giáp, chỉ giắt đoản đao và súng ngắn ngang hông, lưng cõng gói thuốc nổ.
Thao tác của đám thủy thủ rất nhanh, chớp mắt hơn mười tên đã đu sang boong thiết giáp hạm, nhưng rồi chúng ngơ ngác không biết phải làm gì tiếp.
Thiết giáp hạm không một bóng người, bố cục cũng khác hẳn thuyền buồm, trên boong chỉ trơ trọi tháp pháo và một đài chỉ huy sừng sững.
Mọi thứ đều bọc thép kín mít, nhìn giống cửa ra vào hay cửa sổ cũng toàn bằng sắt thép, ngay cả mặt sàn boong tàu cũng phủ một lớp giáp sắt.
Thuyền trưởng vác bọc thuốc nổ gầm lên: "Đừng ngây ra đó! Gom hết thuốc nổ lại đây, một đòn giải quyết dứt điểm con quái vật này!!"
Hắn bước tới cửa thép của đài chỉ huy, đặt bọc thuốc nổ xuống. Binh lính xung quanh cũng xúm lại ghép các bọc thuốc nổ nối tiếp nhau, định cho nổ tung một vố thật nặng.
Trong lúc chờ đợi, thuyền trưởng ngước mắt dòm ngó xung quanh, muốn ghi nhớ cấu trúc con tàu để đem về nộp lên cấp trên xem có mô phỏng chế tạo được không.
Hắn thấy trên lớp thép đài chỉ huy có những lỗ kim loại nhỏ, cách mỗi mét lại có một lỗ, được đường ống nối liền, chẳng biết dùng để làm gì.
Hắn ghé sát mắt nhìn vào cái lỗ kim loại. Bất thình lình, một tiếng phụt vang lên, luồng hơi nước khổng lồ phụt thẳng ra từ miệng ống.
Hơi nước táp thẳng vào mặt thuyền trưởng, khoảnh khắc thui nát da thịt, làm mù mắt hắn.
"Á á á á!!!"
Thuyền trưởng ngã lăn ra đất gào thét thảm thiết. Những lỗ kim loại này chính là hệ thống phòng thủ của thiết giáp hạm, nối liền ống thép với máy hơi nước, tăng áp là có thể phun ra luồng hơi nước cực nóng thiêu rụi kẻ địch nhảy boong.
Hơn ba mươi lỗ nhỏ đồng loạt phun mù mịt, mặt boong chớp mắt ngập trong hơi nước nóng rãy, hơn mười tên nhảy boong bị bỏng rát gào khóc thấu trời, hơi nước nhiệt độ cao làm da thịt chúng rách toác.
Hơi nước vừa tan bớt, các cửa sổ kim loại trên đài chỉ huy mở bật ra, hàng loạt họng súng thò ra ngoài nhắm thẳng vào đám người đang quằn quại trên boong nổ súng. Vài loạt đạn kết liễu toàn bộ, chấm dứt nỗi đau đớn của chúng.
Nhiều lỗ châu mai còn chĩa thẳng sang pháo hạm Đa Nặc Vạn. Một tràng hỏa lực quét qua mặt boong đối phương, toán quân chuẩn bị nhảy tiếp trúng đạn đổ rạ, chớp mắt boong tàu không còn lấy một mống sống sót.
Cửa thép thiết giáp hạm bật mở từ bên trong. Mấy thủy thủ Thủy Á Long xách ống bộc phá lao ra, ném thẳng sang boong pháo hạm.
Ầm! Ầm! Ầm!
Ống bộc phá nổ tung, cột buồm pháo hạm gãy nát, phát ra tiếng cọt kẹt rợn người rồi ầm ầm đổ sập.
Cảnh tượng ấy đập vào mắt các pháo hạm Đa Nặc Vạn ở phía xa. Hai tàu áp mạn chớp mắt đã bị tiêu diệt, chiến thuật giáp lá cà hoàn toàn vô dụng.
Đột nhiên, vô số đạn pháo rít gió lao tới, nổ tung từng cột nước ngút trời quanh pháo hạm Đa Nặc Vạn.
Ba chiếc tàu hơi nước tản ra trước đó đã điều chỉnh xong góc bắn, bắt đầu nã pháo dồn dập. Trên không trung, hai chiếc phi thuyền cũng dốc toàn lực bắn phá, chúng đã tiến vào khu vực có thủy triều ma lực.
Hỏa lực đan thành lưới từ cả biển lẫn trời trút xuống, pháo hạm Đa Nặc Vạn thương vong vô số, đặc biệt là phi thuyền, hỏa lực của một chiếc đủ sức sánh ngang năm chiếc tàu hơi nước.
"Không xong rồi!! Mau rút lui!! Không thể để mất số đại bác quý giá này ở đây được!!"
Một thuyền trưởng gào thét, cờ hiệu cấp tốc truyền tin, mệnh lệnh rút lui được ban bố.
Thoáng chốc, đội hình pháo hạm Đa Nặc Vạn rã ra như sao sa, tháo chạy tán loạn theo nhiều hướng.
Hỏa lực Liên Minh truy kích thêm một hồi, đánh tê liệt thêm vài chiếc pháo hạm, số còn lại chạy thoát. Trận hải chiến đầu tiên giữa Liên Minh và Đa Nặc Vạn chính thức khép lại.
Cửa thép thiết giáp hạm mở ra, Trùng Thạch bước khỏi đài chỉ huy, đi tới mạn tàu, thò đầu nhìn lớp giáp lõm chõm ngoài sườn tàu mà mặt mày xót xa.
Một sĩ quan nhắc nhở: "Thưa chỉ huy, đằng kia có thuyền cứu sinh của địch, có áp sát bắt sống không?"
Người này chỉ tay về phía một pháo hạm đã chết máy, bên cạnh thả xuống mấy chiếc xuồng cứu sinh, thủy thủ Đa Nặc Vạn đang chật vật chèo chống giữa những con sóng biển cuộn trào.
Trùng Thạch nhìn chằm chằm chiếc xuồng cứu sinh, bảo: "Thôi bỏ đi, đám đó đáng mấy đồng, muốn làm thì phải nhắm vào mồi lớn.
Bảo hạm đội áp sát mấy chiến hạm Đa Nặc Vạn chưa chìm hẳn, gài bộc phá cho chúng chìm nhanh hơn."
Hắn liếc nhìn chiến hạm A Khố Tây đang lượn lờ đằng xa.
"Không thể để bọn chúng có cớ quỵt tiền được."
